Phát hiện một kiểm lâm VQG Yok Đôn chết bất thường

(PLO)- Vào rừng làm nhiệm vụ, khi đồng đội trở về thì không thấy Cường liền đi tìm và phát hiện anh bị chết trên đập Đắk Na. 

Chiều 31-3, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn (Đắk Lắk) xác nhận anh Lê Thế Xuân Cường (SN 1992, cán bộ kiểm lâm hợp đồng của Vườn) vừa được phát hiện chết tại đập Đắk Na thuộc lâm phần VQG Yok Đôn.

Sáng cùng ngày, Cường cùng hai cán bộ kiểm lâm khác vào rừng làm nhiệm vụ. Cường được giao nhiệm vụ ở lại trông chốt, hai người còn lại đi tuần tra.

Khi đồng đội trở về không thấy Cường liền đi tìm và phát hiện anh bị chết đuối trên đập Đắk Na. Trên bờ đập có một thùng xốp, một đôi dép và một máy chích điện dùng để bắt cá

Anh Cường (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội đi tuần tra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn - ảnh do bà Vân cung cấp

Theo bà Lê Thị Tuyết Vân (mẹ Cường), khi hay tin con gặp nạn, bà vào thì nhìn thấy bên mạn sườn thi thể Cường có nhiều vết bầm tím.

“Thằng Cường nó không biết bơi, cũng không biết chích điện bắt cá bao giờ nên làm gì có chuyện nó đi bắt cá. Dù mới được nhận vào làm hợp đồng tại vườn nhưng nó đã bắt được nhiều đối tượng phá rừng tại đây. Chắc nó làm nghiêm quá nên bị người ta trả thù thôi” - bà Vân nói.

Hiện Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cùng các ban ngành liên quan đã vào khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.