Phát hiện lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc

(PL)- Ngày 10-2, ông Hoàng Bá Linh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa phối hợp với PC46 - Công an tỉnh Quảng Trị một lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc.
Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 9-2, Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) phối hợp với Đội Phòng, chống buôn lậu PC46 - Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra và phát hiện tại kho hàng của ông Nguyễn Lương (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) có 360 chai rượu Ballantines, 48 chai rượu Camus Cognac XO, 240 chai rượu Baron Otard Cognac, 60 chai rượu Black Lable, 8.824 chai Heineken loại 250 ml, 1.944 lon Heineken loại 500 ml. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lương không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

 
Vụ buôn rượu lậu lớn nhất tại Quảng Trị bị phát hiện trong đầu năm 2015. Ảnh: CTV

Qua khai thác ban đầu, ông Lương khai nhận số hàng là do nhiều người gửi nhờ với giá trị khoảng 600 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.