Phát hiện 'kho' vũ khí giấu trong nhà dân

(PLO)- Theo cơ quan công an, bước đầu đã khám xét cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều súng đạn trong căn nhà ở xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương.

Rạng sáng 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức khám xét căn nhà thuộc ấp An Hòa (xã An Sơn, thị xã Thuận An) do ông S. làm chủ cất giấu nhiều súng đạn.

Phát hiện 'kho' vũ khí giấu trong nhà dân ảnh 1
Lực lượng chức năng khám xét thu giữ được nhiều súng đạn.

Trong đêm 21-11, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét, điều tra. “Bước đầu, chúng tôi thu giữ nhiều súng đạn và hiện đang tiếp tục khám xét, mở rộng điều tra” - Đại tá Chính cho biết.

Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều súng đạn và đang tiếp tục khám xét chiếc xe ô tô. Người dân sống gần căn nhà này cho biết ông S. chuyển về đây sinh sống đã được hơn hai năm, ít tiếp xúc với hàng xóm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.