Phát hiện hơn 8 m3 gỗ không nguồn gốc trong xưởng

(PLO)- Ông Thịnh khai thu mua gỗ từ các hộ đồng bào thiểu số rồi chế biến bán ra thị trường.

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra một vụ tàng trữ, chế biến lâm sản trái phép tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng đang đo đạc số gỗ tại xưởng của ông Thịnh. Ảnh: T.ANH

Vào chiều 25-3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea H’leo kiểm tra và phát hiện tại xưởng gỗ của ông Trần Đức Thịnh (67 tuổi, xã Ea H’leo) có hành vi tàng trữ, chế biến lâm sản trái phép.

Theo đó, có 22 lóng gỗ tròn và 225 tấm gỗ xẻ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ.

Bước đầu ông Thịnh khai thu mua số gỗ trên của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số rồi chế biến bán ra thị trường. Qua đo đạc, xác định chủng loại thì số gỗ không rõ nguồn gốc trên là gỗ nhóm V, nhóm VI, có khối lượng quy tròn là hơn 8,3 m3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.