Phát hiện hơn 280.000 m2 đất sắp trồng cây thuốc phiện

(PL)- “Các tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp vào rừng và phát hiện 180 đám nương với diện tích trên 282.000 m2 đất đã phát dọn cây cỏ để chuẩn bị gieo trồng cây thuốc phiện”.

Chiều 29-12, VOV dẫn tin từ lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu cho biết như trên. Đây là con số trong hai năm (2015 và 2016). Cũng trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng Lai Châu đã phá, nhổ trên 150.000 m2 trồng cây thuốc phiện, tập trung chủ yếu ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. 

Đại tá Vũ Xuân Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lai Châu, cho biết thời gian tới đơn vị sẽ huy động các cấp, các ngành cùng vào cuộc để tuyên truyền tới bà con nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện.

Còn tại Lào Cai, hôm 27-12, Công an huyện Bát Xát đã phát hiện và triệt phá một vườn trồng 400 m2 cây thuốc phiện của một người tên Chảo Chin Nhàn (dân tộc Dao, ở xã Tòng Sành). Công an đồng thời phát hiện và thu giữ tại đây một khẩu súng kíp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.