Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy dấu trong mỹ phẩm

(PL)- Ngày 22-5, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP.HCM cho biết:

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM công bố tám mẫu chất lỏng dạng sệt màu vàng ngà với tổng lượng 2,77 kg là tiền chất Pseudoephedrine dùng sản xuất ma túy đá.

Trước đó, Chi cục kiểm tra kiện hàng của một cá nhân ngụ quận Tân Bình gửi cho người nhận là tại Úc. Theo khai báo lô hàng quà biếu gồm có các mỹ phẩm rửa mặt, Vitamin E, giảm mỡ, kem tẩy trắng da…

Qua thử nhanh bằng thuốc thử nhận thấy tám mẫu mỹ phẩm phản ứng dương tính với thuốc thử.

Vụ việc đang được Chi cục phối hợp với cơ quan công an điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.

Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh cho biết trong hơn tám tháng đã liên tục phát hiện và bắt giữ gần 60 kg chất ma túy trong đó hơn 55 kg tiền chất sản xuất ma túy đá và 4,22 kg heroin. Tất cả được ngụy trang tinh vi trong thực phẩm, mỹ phẩm các loại.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.