Phát hiện hơn 1.900 bình gas 12 kg không nguồn gốc ở Đắk Lắk

(PLO)- Đây là vụ phát hiện số lượng vỏ bình gas không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10-7, đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh, xử lý vụ gần 2000 vỏ bình gas (chai LPG) không rõ nguồn gốc được phát hiện tại một doanh nghiệp.

Số bình gas không nguồn gốc được phát hiện

Vào chiều hôm trước, đội  tiến hành kiểm tra tại DNTN thương mại dịch vụ Thanh Tin, ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ do ông Phạm Ngọc Tin làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện 1.919 vỏ bình gas 12kg gồm nhiều nhãn hiệu như All gas, Vgas, PET gas… trong cơ sở. Ông Tin không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số vỏ bình gas trên.

Đội QLTT số 4 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số vỏ bình gas trên và tiếp tục xử lý. Theo đội, đây là vụ phát hiện số lượng vỏ bình gas không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Lắk

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.