Phát hiện gần 2 tấn hàng giả chuẩn bị tung ra trong dịp tết

(PLO)- Một cửa hàng tạp hóa lấy hàng không rõ nguồn gốc gắn nhãn mác nổi tiếng để bán ra thị trường vào dịp tết tới đây.

Ngày 6-1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện một cửa hàng tạp hóa có chứa gần 2 tấn hàng giả.

Theo cơ quan công an, ngày 5-1, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra cửa hàng tạp hoá ĐT (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) do ông NĐT làm đại diện hộ kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ tại cửa hàng cùng kho hàng hơn 2.900 gói hàng giả với tổng trọng lượng gần 2 tấn gồm: Bột giặt, hạt nêm, bột ngọt, vỏ bao bì...

Lực lượng chức năng còn thu giữ hai máy ép, một cân và số hàng hoá khác.

Toàn bộ số hàng hóa đều được thu giữ. Ảnh: CACC

Chủ cơ sở thừa nhận, đã mua bột giặt, bột ngọt và hạt nêm không rõ nguồn gốc. Sau đó, trộn lẫn với các loại hàng hoá có thương hiệu rồi đóng gói, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Omo, Aba, Knorr, Ajinomoto... để chuẩn bị tung ra thị trường vào dịp tết Tân Sửu 2021.

Cơ quan công an đã thu giữ gần 2 tấn hàng hóa và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.