Phát hiện gần 2 kg vàng giấu trong xe máy của người đàn ông từ Campuchia về

(PLO)-  Châu Rít Mây khai được một người Campuchia thuê vận chuyển vàng về Việt Nam và giao cho một tiệm vàng ở thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang, cho biết vừa bắt quả tang người đàn ông vận chuyển hơn 1kg vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5-9, tổ công tác của Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Châu Rít Mây, (38 tuổi, ngụ khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát Campuchia đi từ hướng Mốc Quốc giới 275 về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi xe của Châu Rít Mây đi đến Barie số 2 (cổng nhập), tổ công tác phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp cận yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong mặt nạ phía trước xe mô tô có cất giấu 1 túi nilon màu đen chứa 4 miếng kim loại màu vàng, 13 lắc tay; 13 sợi dây chuyền; 13 chiếc nhẫn và 1 mặt dây chuyền hình tròn; 1 mặt dây chuyền hình mỏ neo và 3 miếng kim loại màu vàng không xác định hình dạng. Tổng khối lượng số kim loại trên là 1.775 gram. Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng vụ còn phát hiện thêm 400.000 Riel (tiền Campuchia).

Lực lượng chức năng làm việc với Châu Rít Mây. Ảnh: BPCC

Lực lượng chức năng làm việc với Châu Rít Mây. Ảnh: BPCC

Tại cơ quan chức năng, Châu Rít Mây khai vận chuyển vàng thuê cho người Mol (ở Campuchia) về giao cho tiệm vàng Thanh Sơn (khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên). Châu Rít Mây được trả tiền công là 400.000 Riel.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.