Phát hiện dân chơi phê ma túy tại Bar No.1 Cần Thơ

(PLO)- Tiến hành test nhanh, có năm thanh niên (ba nam và hai nữ) dương tính với ma túy.

Ngày 1-5, Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Cần Thơ kiểm tra quán Bar No.1 (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Phát hiện dân chơi phê ma túy tại Bar No.1 Cần Thơ ảnh 1
Quan Bar No.1, nơi công an nhiều lần kiểm tra và phát hiện khách chơi dương tính với ma túy

Tại đây, công an phát hiện nhiều viên nén (nghi thuốc lắc) và một số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Thời điểm kiểm tra bên trong quán bar trên có 143 (nam, nữ) thanh niên và 17 nhân viên bar. Tiến hành test nhanh, có năm thanh niên (ba nam và hai nữ) dương tính với ma túy.

Trước đó vào tháng 1, công an cũng kiểm tra quán Bar này và đã phát hiện 64 nam, nữ có mặt trong Bar dương tính với ma túy.

Quán Bar No.1 trước đây là Vũ trường V18 nhưng vũ trường đã bị rút giấy phép hoạt động vào năm 2017 và nơi đây thành bar.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.