Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang 'chui' tại Đà Nẵng

(PLO)- 3.000 khẩu trang vải thành phẩm cùng máy móc, nguyên liệu đã được công an thu giữ tại cơ sở sản xuất khẩu trang "chui" này.

Ngày 17-4, Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) kiểm tra căn nhà nằm trong kiệt 454 Nguyễn Tri Phương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất khẩu trang trái phép, có 4 nhân viên đang may đo, in ấn lên khẩu trang.

Công an niêm phong khẩu trang thành phẩm. Ảnh: H.H

Qua làm việc, chủ cơ sở là ông ĐBT (34 tuổi, quê Quảng Nam) thừa nhận mua vải thô về, sau đó cắt xén, gia công, sản xuất khẩu trang rồi rao bán trên mạng xã hội.

Ông T. nói tổ chức sản xuất khẩu trang vì khẩu trang đang bán chạy do dịch COVID-19.

Cơ sở này không có đầy đủ giấy phép hoạt động. Công an tạm giữ khoảng 3.000 khẩu trang vải thành phẩm và niêm phong một số máy móc, nguyên liệu liên quan để tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.