Phát hiện cô gái 17 tuổi tử vong ở kênh

(PLO)- Quá trình thi công nạo vét kênh, công nhân lái máy phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi. 

Ngày 28-3, ông Đặng Văn Công, Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết đã xác định được danh tính thi thể nổi lên ở kênh Vách Bắc. Đó là em G. (17 tuổi, trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu).

Địa điểm phát hiện thi thể em Giang. Ảnh: BS

Ngày 27-3, trong quá trình công nhân thi công nạo vét dòng kênh Vách Bắc (đoạn qua xã Diễn Vạn) đã vớt một thi thể phụ nữ. Lúc đó, các công nhân đã dừng máy thi công, báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Người thân đã đến nhận dạng, nhận ra đó là em G.

Trước đó, hai ngày em G. rời nhà rồi không về, người thân đã tổ chức tìm kiếm và báo với chính quyền địa phương phát thông báo tìm kiếm thì nhận được thông tin trên.

Sau khi công an khám nghiệm tử thi, người nhà đã đưa em G. về tổ chức lễ tang.

Nguyên nhân dẫn đến em G. tử vong đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.