Phát hiện 400 kg thịt heo hôi thối trên xe khách

(PLO)- Chiếc xe khách chở 400 kg thịt heo chạy hướng Nam-Bắc ra đến Nghệ An thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.  

Ngày 19-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an Nghệ An) vừa phát hiện xe khách chở 400kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối.

Chiếc xe khách chở 400kg thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Đêm 18-2, lực lượng CSGT nêu trên làm việc trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe khách mang BKS 76B- 009.88 dừng xe để kiểm tra.

Qua đó, CSGT phát hiện ở khoang chứa hành lý xe khách có tới 7 thùng xốp chứa thịt heo (trọng lượng 400kg). Số thịt heo này không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối.

Tài xế xe khách là ông NMH (54 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch số thịt heo trên.

Hiện Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản, bàn giao số thịt trên cho cơ quan chức năng để tiến hành tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.