Phát hiện 3 quả bom tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

(PLO)- Quả bom mới nhất được các công nhân phát hiện trong lúc thi công mở rộng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) nặng hơn 100kg.

Ngày 23-1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) cho biết vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Ban chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo tiến hành xử lý, di chuyển một quả bom chưa phát nổ đến nơi tập kết an toàn.

Quả bom được phát hiện nặng hơn 100 kg.

Trước đó, trong quá trình thi công mở rộng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, nhóm công nhân đã phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom thuộc loại MP83, trọng lượng 113 kg, dài 1,2 m, đường kính 23 cm. Lúc phát hiện quả bom còn khá nguyên vẹn.

Được biết, thời gian qua, trong quá trình thi công mở rộng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đơn vị thi công đã phát hiện ba quả bom có trọng lượng lớn, đều chưa phát nổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.