Phát hiện 18 ha rừng sát biên giới bị cắt hạ

(PLO)- Có 10 ha rừng bị cắt hạ đã lâu. 8 ha còn lại mới bị cắt, còn mùn cưa và mủ nhựa cây.

Ngày 17-5, thông tin từ VKSND huyện Ea Súp, Đắk Lắk cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm vụ cắt hạ khoảng 18 ha rừng khu vực biên giới.

Khu vực rừng bị cắt hạ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng 14-5, các chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê trong quá trình đi tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm người đang dùng cưa xăng cắt hạ cây rừng thuộc tiểu khu 238, thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Những người bị bắt gồm Nguyễn Văn Chung, Phan Văn Dương, Lê Văn (cùng huyện Ea Súp).

Qua đo đếm hiện trạng, tổng diện tích rừng bị cắt hạ là 18 ha, trong đó 10 ha rừng bị cắt hạ đã lâu. 8 ha còn lại mới bị cắt, vết cắt còn mới, có mùn cưa và mủ nhựa cây.

Sau khi phát hiện, phía lực lượng biên phòng đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên các cấp cùng phối hợp xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.