Phát hiện 1 phụ nữ tử vong nhiều ngày trong nhà ở quận 3

(PLO)- Vào kiểm tra căn nhà ở trên đường Trường Sa (quận 3, TP.HCM), công an phát hiện người phụ nữ đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Trưa 25-2, Công an quận 3, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ sống một mình, tử vong trong nhà.

Thông tin ban đầu, người dân sống gần căn nhà trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3) lâu ngày không thấy bà NTH (SN 1964, ngụ quận 3) ra khỏi nhà nên nghĩ đến điều chẳng lành.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NT

Đến sáng ngày 25-2, Công an phường 14 phối hợp với lực lượng liên quan đến căn nhà để kiểm tra thì phát hiện bà H đã tử vong ở bên trong.

Theo thông tin ban đầu, bà H đã tử vong từ trước, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, căn nhà khóa cửa.

Theo người dân, người phụ nữ sống một mình tại căn nhà nhiều năm.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.