Phát hiện 1 phụ nữ treo cổ trong phòng trọ, để bức thư 'gửi người ở lại'

(PLO)- Người thân phát hiện chị T treo cổ trong phòng trọ nên đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị NTT (30 tuổi) trong một phòng trọ nằm trong hẻm thuộc đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Phát hiện 1 phụ nữ treo cổ trong phòng trọ, để bức thư 'gửi người ở lại'
Khu vực hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 7-3, người thân phát hiện chị T đang trong tư thế treo cổ bên trong phòng trọ.

Thấy vậy, người thân đã đưa chị T đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn cấp cứu thì chị T đã tử vong.

Một số người dân cho biết tại phòng trọ của chị T, phát hiện một bức thư “gửi người ở lại”. Trong thư, chị có nhắc đến mình nợ một số tiền khá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.