Phát cỏ trúng tổ ong vò vẽ, người đàn ông ở Cà Mau tử vong

(PLO)- Có đến 150 vết ong vò vẽ đốt trên người ông Lê Lực Anh làm ông tử vong. 

Ngày 10-6, ông Lê Lực Anh (42 tuổi,xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Trước đó 1 ngày, ông bị ong vò vẽ đốt trong lúc đi phát cỏ thuê. 

Tổ ong vò vẽ (ảnh minh họa/Trần Vũ).

UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã xác nhận thông tin trên. UBND xã này cũng cho biết diễn biến cụ thể của tai nạn.

Theo đó, vào lúc 13 giờ chiều 9-6-2020, trong lúc phát cỏ thuê tại địa phương bằng máy phát mini, ông Lực Anh phát trúng vào tổ ong vò vẽ gần mặt đất. Ong bị vỡ tổ túa ra tấn công và ông bỏ chạy và bị vấp té xuống mương nước, ngất xỉu. 

2 người đi cùng phát hiện giải cứu, đưa ông đến Trung tâm y tế địa phương. Sau đó, ông được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Đến sáng 10-6 thì ông tử vong. 

Các bác sỹ cho biết có đến 150 vết đốt của ong vò vẽ trên người nạn nhân và các vết thương gây tử vong cho ông. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.