Phạt 2 thanh niên ở Bình Dương trốn khỏi khu cách ly mua thuốc hút

(PLO)- Trèo qua hàng rào khu cách ly để ra ngoài mua thuốc lá, hai thanh niên bị tổ COVID cộng đồng phát hiện, báo lực lượng chức năng đến xử lý.

Ngày 29-7, UBND phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã ra quyết định xử phạt hai người thanh niên trốn khỏi khu cách ly với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Hai thanh niên bị lập biên bản xử phải hành chính. Ảnh: CQCC

Theo đó, anh GVP và anh NLMT (cùng là công nhân tại thị xã Bến Cát) mỗi người bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Trước đó, vào tối ngày 27-7, anh P. và anh T. rủ nhau treo qua hàng rào khu cách ly tập trung của trường THCS Tương Bình Hiệp để đi mua thuốc lá.

Khi vừa trốn ra ngoài thì hai người này bị thành viên trong tổ COVID cộng đồng của phường Tương bình Hiệp phát hiện và báo cho lực lượng chức năng phường đến xử lý.

Lực lượng chức năng đã phối hợp Ban quản lý khu cách ly đưa hai người này về khu cách ly và lập biên bản xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.