Phá sòng bạc giang hồ Tây “thánh tướng”

Nghi can tổ chức cờ bạc có bốn tiền án. Con bạc tham gia chủ yếu là nữ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa triệt phá sòng bạc do Huỳnh Văn Thanh Tây (thường gọi là Tây “thánh tướng”) tổ chức. Sòng bạc được Tây điều hành hoạt động tại nhiều địa điểm ở phường 11 và phường 13, quận Bình Thạnh theo hình thức ăn thua bài cào ba lá. Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng nghi can có liên quan đến sòng bạc này đã được PC45 bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Sau một thời gian đeo bám, khoảng 22 giờ ngày 14-4, lực lượng trinh sát Đội 5 PC45 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh ập vào nhà 348/83 Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh), bắt quả tang 27 người đang tổ chức sát phạt ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 60 triệu đồng, 1.000 đôla Mỹ, 400 đôla Canada, 100 đôla Úc, 20 bộ bài Tây, một thùng inox dùng để đựng tiền xâu cùng 22 ĐTDĐ của các con bạc.

 
Huỳnh Văn Thanh Tây (Tây “thánh tướng”) và các con bạc cùng tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bước đầu cơ quan công an làm rõ Tây “thánh tướng” không thường xuyên ra mặt mà thuê Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh (Đen), Phạm Ngọc Châu (có một tiền án) làm nhiệm vụ chia bài và lấy tiền xâu tại sòng. Cả ba được Tây trả công hằng ngày 300.000-400.000 đồng/người. Sau mỗi ván, nhà cái và con bạc thắng bạc phải nộp tiền xâu cho Hoàng, Vinh (Đen) và Châu. Trung bình mỗi ngày tiền xâu thu được khoảng 5-6 triệu đồng. Khi tiền xâu chất đầy rổ thì Hoàng cất tiền vào thùng inox khóa lại chờ Tây đến mở thùng lấy tiền.

Để tránh công an theo dõi, Tây thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức tại một trong ba nơi gồm nhà 348/38 Phan Văn Trị, một nhà không số trong hẻm 346 đường Phan Văn Trị (phường 11) và một nhà không số gần vựa ve chai trong hẻm 346 (phường 13).

Lời khai của các con bạc cho thấy sòng hoạt động từ 14 giờ đến tối cùng ngày, thu hút khoảng 20-30 con bạc chủ yếu là nữ đến sát phạt. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy làm nhà cái bỏ tiền ra trực tiếp ăn thua với con bạc. Thời điểm công an vào bắt quả tang, Thủy đang làm nhà cái, còn Hoàng đang chia bài và thu tiền xâu. Ngoài Tây “thánh tướng” có đến bốn tiền án, nhiều con bạc tại sòng cũng từng có nhiều tiền án, tiền sự như Nguyễn Hoàng Kiệt (ba tiền án), Hồ Trung Tín (một tiền án), Phạm Kim Thủy và Nguyễn Thị Kim Loan đều có một tiền sự.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.