Phá ổ làm bột ngọt giả

(PL)- Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa triệt phá một cơ sở sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu A-One.

Trước đó, sáng 17-5, công an kiểm tra nhà 815 Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) do vợ chồng Nguyễn Văn Quang và Trần Thị Thủy làm chủ, phát hiện lượng lớn bột ngọt giả nhãn hiệu A-One. Tại hiện trường, công an thu giữ 21 thùng carton chứa 900 gói bột ngọt (từ loại 100 g đến 450 g). Ngoài ra còn có một số dụng cụ để sản xuất bột ngọt giả như cân, thùng carton ghi nhãn hiệu A-One, vỏ bao bì nylon ghi chữ A-One… Theo vợ chồng Thủy khai đã mua số bột ngọt, vỏ bao bì trên tại Hà Nội rồi vận chuyển vào TP Đà Nẵng. Tại đây, Thủy và Quang đóng gói đưa đi tiêu thụ tại các địa phương ở Đà Nẵng, Quảng Nam với giá rẻ hơn bột ngọt A-One chính hãng.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.