Phá ổ bạc tại quán cà phê

(PL)- Ngày 5-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự 14 nghi can (có chín nữ) để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Trước đó, đêm 4-9, PC45 công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang sòng bạc tại khu vực phía sau quán cà phê Rạng Đông (tỉnh lộ 44A, huyện Long Điền). Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 32 triệu đồng, ba bộ bài cùng một số dụng cụ khác và đưa trên 30 con bạc về trụ sở PC45 để khai thác điều tra.

Qua khai thác, chiếu bạc trên do Đặng Xuân Hảo (tên thường gọi là Bảy Xị, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đứng ra tổ chức. Hảo thuê năm đàn em canh xới, xóc đĩa và liên hệ với những người đánh bạc để báo địa điểm đánh bạc hằng ngày. Hảo là người trực tiếp có mặt để thu tiền xâu, điều hành chiếu bạc.

Khi công an ập vào, lợi dụng địa hình cây cối rậm rạp Hảo đã bỏ trốn. Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.