Phá đường dây ma túy quận 12 và Hóc Môn, thu được súng đạn

(PLO)- Từ đầu mối là hai người nghiện, Công an quận 12 lần ra đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn. 

Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an TP.HCM bốn người, gồm Nguyễn Thị Mỹ Linh, Huỳnh Thị Ngọc Trang (cùng ngụ quận 12); Nguyễn Ngọc Hoài Phương (ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Thanh Tú (huyện Hóc Môn) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Từ trái qua: Nguyễn Thanh Tú; Nguyễn Ngọc Hoài Phương ; Nguyễn Thị Mỹ Linh và Huỳnh Thị Ngọc Trang. ẢNH: CACC

Bị bắt khi giao ma túy, lộ ra thân phận truy nã

Theo các trinh sát, trưa 1-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 12 bắt quả tang Linh và Trang đang giấu ma túy trong người.

Bị đưa về trụ sở, hai người này khai đều nghiện ma túy và mua của Nguyễn Ngọc Hoài Phương tại một khách sạn trên phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Từ lời khai này, trinh sát mật phục và bắt quả tang Phương đang đi giao ma túy, thu giữ  một gói nylon chứa ma túy, hai chiếc ĐTDĐ và một ít tiền mặt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở trước đó của Phương tại một khách sạn, nhiều tang vật khác được phát hiện. 

Phương khai nghiện ma túy nên dùng cách mua đi bán lại để kiếm tiền lời chơi thuốc. Tháng 7 vừa qua, Phương mua hàng của Nguyễn Thanh Tú với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Phương vừa sử dụng số ma túy này, vừa mang bán lại cho Linh và Trang. Ngày 1-8, Phương mang ma túy giấu vào áo lót, định bụng mang bán cho một con nghiện khác thì bị các trinh sát phát hiện.

Theo hồ sơ mà trinh sát thu thập được, năm 2015, Phương từng bị tuyên án tù bảy năm về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng thời điểm đó, vì có con nhỏ nên người này được tại ngoại.

Khi đứa bé lớn, cơ quan chức năng yêu cầu Phương chấp hành án tù thì người này bỏ trốn, Công an TP.HCM có lệnh truy nã sau đó. 

Trong số các nghi phạm này, có bốn người là những mắt xích trong đường dây là Tú, Phương, Linh, Trang. Những người còn lại là con nghiện. ẢNH: CACC

Găm súng đạn và ma túy khắp nhà

Từ lời khai của Phương, các trinh sát đã giăng bẫy và bắt quả tang Nguyễn Thanh Tú - người cung cấp toàn bộ ma túy cho Phương. Tú cũng từng có tiền án hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 

Khám xét trên người Tú, các trinh sát thu giữ một gói nylon chứa ma túy, một ĐTDĐ và mô tô 59N1-064.04 cùng 65 triệu đồng tiền mặt.

Các trinh sát cũng tiến hành khám xét chỗ ở hiện tại của Tú tại ấp Nam Thới (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), thu giữ tổng cộng 55 gói ma túy với khối lượng là 515 g.

Điều bất ngờ là khi kiểm tra từng ngóc ngách căn nhà, nơi đâu cũng là chỗ giấu ma túy cùng với vũ khí. Cụ thể, trong phòng ngủ của Tú, trinh sát thu giữ một khẩu súng, sáu viên đạn, vỏ đạn,  cây kiếm. Trong hộc tủ ở đầu giường ngủ, hộc tủ để tivi hay trong tủ lạnh đều có ma túy.

Tú cho biết mình mua ma túy chất lượng cao về pha cùng với hàng kém để bán kiếm lời.

Toàn bộ súng đạn, kiếm và ma túy được đưa về cơ quan điều tra. ẢNH: CACC

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận 12 đang hoàn tất hồ sơ để chuyển toàn bộ vụ việc cho phòng PC04-Công an TP.HCM tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.