Phá đường dây làm CMND giả có trang bị súng K54

(PLO)- Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết ngày 24-12, Cơ quan ANĐT (Công an tỉnh Thái Bình) đã bắt khẩn cấp Đinh Hồng Quân (55 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An) và Trần Thị Bơ (59 tuổi, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi làm giả giấy tờ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả CMND. Đặc biệt, công an còn thu giữ được một khẩu súng K54 cùng 10 viên đạn và hai lưỡi lê.

Khẩu súng quân dụng cùng số đạn bị thu giữ. Ảnh: Việt Anh

Trước đó, ngày 3-11, Phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Thái Bình) phát hiện một CMND 12 số là loại CMND mới mang tên Trần Thị Then có dấu hiệu bị làm giả. Qua đấu tranh, Then khai tên thật là Trần Thị Thu (33 tuổi, trú tại xã Trung An, Vũ Thư, Thái Bình). Thu nhờ một đường dây ở Nghệ An làm CMND giả với chi phí 20 triệu đồng.

Lần theo manh mối này, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt hai đối tượng Quân và Bơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.