Phá đường dây bán dâm giá 10 triệu/lần ở quận 3

(PLO)- Ập vào khách sạn ở quận 3, TP.HCM, công an phát hiện hai cặp đôi đang mua bán dâm và điều tra làm rõ vai trò của một “tú bà”.
 Video: Phá đường dây bán dâm giá 10 triệu/lần ở quận 3

Ngày 22-1, Công an quận 10, TP.HCM bắt khẩn cấp với Đặng Phương Mai (32 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Chiều ngày 21-1, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận 3 kiểm tra hành chính khách sạn nằm trên đường Rạch Bùng Binh, phường 10, bắt quả tang hai cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua lời khai, cảnh sát xác định người phụ nữ tên Mi làm môi giới nên làm rõ. Phương Mai nhanh chóng được xác định chính là Mi.

Tại cơ quan điều tra, Mai thừa nhận làm môi giới mại dâm chừng hai năm nay ở trên mạng xã hội. Theo đó, khách có nhu cầu thì liên hệ, Mai sẽ sắp xếp các cô gái bán dâm với giá từ sáu đến 10 triệu đồng.

Mai sẽ ăn “hoa hồng” từ hai đến ba triệu đồng/khách. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.