Phá động mại dâm nam núp bóng massage y học cổ truyền

(PL)- Công an quận 10 (TP.HCM) sáng 1-10 cho biết qua quá trình theo dõi tiệm massage Adonis (địa chỉ 766/18 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10), chiều 30-9 đã ập vào bắt quả tang năm nhân viên của tiệm này đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định tiệm massage Adonis thuộc Công ty TNHH Y học cổ truyền Adonis và công ty này hoạt động massage hoàn toàn không có giấy phép. Hằng ngày cơ sở massage Adonis có đến 30 nhân viên túc trực để phục vụ khách là “quý ông” và mỗi nhân viên thay phiên nhau phục vụ từ ba đến năm khách/ngày. Khách vào đây chủ yếu là nam đồng tính, phải mua vé từ 600.000 đến 1 triệu đồng (chưa tính tiền boa cho nhân viên).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Y học cổ truyền Adonis từng bị kiểm tra năm lần, bị xử phạt tổng cộng 22.500.000 đồng vì nhiều lỗi…

 BÙI TƯ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.