Phá chuyên án ma túy trăm tỉ lớn nhất từ trước tới nay
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ lượng tang vật khủng nhất từ trước tới nay.
Ngày 1-6, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về chuyên án mà đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá.
Theo đó, cảnh sát đã phá một đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hơn 520.000 viên và 120 kg bột thuốc lắc, ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn một triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng), 10 tỉ đồng tiền mặt, bảy ô tô và bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng có liên quan.
Các đối tượng trong đường dây ma túy khủng vừa bị Công an quận Bình Thạnh khám phá. Ảnh: CA
Đây là thành tích sau hơn một năm điều tra, đeo bám của lực lượng chức năng từ tháng 3-2016 đến tháng 6-2017.
Qua đó, cảnh sát phát hiện Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hoàng "béo", sinh năm 1981, quê Hà Nội, ngụ tại khu căn hộ cao cấp 111 Nguyễn Du) là người cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy khủng này.
Số lượng tang vật rất lớn, ước tính hàng trăm tỉ. Ảnh CA.
Hiếu tên thật là Văn Kính Dương, có tiền án sáu năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2008 tại Thanh Hóa. Sau đó, Hiếu móc nối các đường dây là những người thân thiết lập ra một xưởng riêng chuyên sản xuất ma túy với quy mô cực lớn. Để quản lý, ông trùm chỉ điều khiển qua di động và hệ thống camera.
Đường dây do ông trùm tên Hiếu cầm đầu. Ảnh: CA
Hiếu sử dụng anh họ là Nguyễn Đức Kỳ Nam (sinh năm 1968, cùng quê Hà Nội, ngụ tại quận Phú Nhuận) để trực tiếp sản xuất ma túy thành dạng bột thuốc lắc. Sau đó Nam giao lại cho Lê Văn Mang (sinh năm 1987, quê Cà Mau) vận chuyển về biệt thự 122 khu Trung Sơn, 125 khu Mỹ Kim 2, Phú Mỹ Hưng, quận 7 để tẩy sạch, sấy khô.
Sấy khô xong, Mang tiếp tục chuyển hàng về cho Phạm Bảo Quân (sinh năm 1983, quê Hà Nội, ngụ tại quận 1) để dập thành từng viên và đóng gói thành phẩm. Tại đây, thuốc lắc sẽ được ngụy trang dưới dạng những gói cà phê có trọng lượng 1 kg.
Cuối cùng, số viên thuốc lắc thành phẩm trên sẽ được chuyển về nhà của Hiếu tại căn hộ 111 Nguyễn Du để cất giữ. Hiếu có bạn gái là Vũ Hoàng Anh Ngọc (hay còn gọi là Miu, sinh năm 1994, ngụ quận 5). Tại nhà Ngọc thường xuyên cất giữ 10.000-15.000 viên để tiện bán sỉ và lẻ cho khách hàng.
Việc giao dịch khách hàng tại TP.HCM sẽ do Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1988, ngụ quận 10) và tại Hà Nội sẽ do Lê Hương Giang (sinh năm 1988, ngụ quận 5) phụ trách. Khi có khách đặt mua hàng, Huyền sẽ báo lại cho Hiếu để xuất hàng. Số hàng này sẽ giao lại cho Nguyễn Đắc Huy (còn gọi là Tin, sinh năm 1988, ngụ quận 10) trực tiếp đi giao cho khách, còn tiền sẽ được chuyển khoản hoặc giao lại trực tiếp cho Huyền, Giang rồi giao về cho Hiếu.
Để vận chuyển thuốc lắc, nhóm này sử dụng valy chứa hơn 50 kg ma túy. 1 kg khoảng 5.000 viên. Giá bán dao động 180.000-200.000/viên tùy số lượng mua ít hay nhiều. Nếu mua với số lượng lớn thì còn được khuyến mãi, bớt giá cho khách quen. Bên cạnh đó, Hiếu cũng bán cho những khách mua lẻ 1000-2000 viên với giá tương tự.
Xe sang bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CA
Sản xuất liên tục từ đầu năm đến nay, đường dây này đã cho ra lò bốn mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300 kg ma túy. Để tránh công an phát hiện, chúng thường không đặt xưởng cố định một chỗ mà thường di chuyển sau mỗi mẻ thuốc. Tính từ tháng 5-2016 đến khi bị bắt đã di chuyển xưởng tổng cộng bốn điểm từ TP.HCM đến Vũng Tàu, Nha Trang và Đồng Nai.
Trong quá trình trinh sát, công an phát hiện Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983, ngụ quận 10) thường mua lại thuốc lắc của Hiếu thông qua Giang, Huyền rồi giao về cho vợ là Trần Thị Ngọc Lý cất giữ tại nhà. Bên cạnh Hiếu, Sơn còn mua ma túy từ một nhánh khác là nhóm của Vũ Tuấn Phan, Tất Chí Cường và Nguyễn Văn Phương. Nhóm này cũng lập một xưởng sản xuất ma túy tương tự Hiếu nhưng với quy mô nhỏ và kém tinh vi hơn. Lúc Sơn chưa có nguồn hàng mới từ nhóm của Phan thì mua thuốc lắc lại từ Lương Trần Anh Long. Long cũng mua lại ma túy đá của Sơn.
Chuyên án được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 cắt nhánh, bắt nhóm Sơn, Lý, Phan, Cường, Phương, Long vào ngày 7-12-2016.
Đến ngày 6-4-2017, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án đã huy động, phối hợp toàn lực tóm gọn các đối tượng còn lại trong nhóm của ông trùm Hiếu.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.