Phá băng trộm xe, phát hiện nghi can đâm chết công an

(PL)- Công an huyện Thủ Thừa (Long An) xác nhận vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tấn (ngụ quận Thanh Khê), Trần Quốc Vũ (ngụ quận Hải Châu), quyết định truy nã Trần Quang Khải và Nguyễn Đăng Phay (ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27-5, cả bốn đến địa bàn Đồng Nai trộm một xe SH, sau đó chạy về TP.HCM mở ra trong cốp xe có 3.500 USD, 15 triệu đồng. Chúng đem chiếc SH bán và chia đều nhau toàn bộ số tiền có được.

Hai ngày sau, bốn kẻ trộm xuống Thủ Thừa trộm một xe Air Blade, trên đường tẩu thoát thì Tấn, Vũ bị bắt, hai người còn lại chạy thoát.

Tấn vừa ra tù vào tháng 8-2009, Vũ đang bị truy nã về tội trộm cắp. Chúng khai thực hiện hàng loạt vụ trộm xe tay ga ở địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Long An.

Ngoài ra, cả hai khai Khải là nghi can trong nhóm đâm chết một thiếu tá Công an TP Đà Nẵng rồi bỏ trốn.

A.AN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.