Ôtô khách vận chuyển... nửa tạ chất nổ

Chiều 13/6, tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A, từ Km841 đến Km860 thuộc thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đã dừng xe khách BKS 51B-05482 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, phát hiện trên xe có chở 54kg chất nổ TNT.

Ngày 14/6, Trung tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đơn vị vừa bàn giao tang vật vụ vận chuyển chất nổ trái phép cho Công an thị xã Hương Thủy xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 13/6, tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A, từ Km841 đến Km860 thuộc thị xã Hương Thủy, đã dừng xe ôtô khách BKS 51B-05482 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, do lái xe Nguyễn Văn Phúc (29 tuổi, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, phát hiện trên xe có chở 54kg chất nổ TNT.

Khách đi xe là bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (43 tuổi, trú tại thôn 1, xã Giale, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thừa nhận mua và vận chuyển số chất nổ trên vào quê để tiêu thụ.

 
Theo Công Bình (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.