Ông Tây hay đứng xin tiền khu vực Hội trường Thống Nhất

(PL)- Trên tấm bảng xin tiền, người này ghi là bị cướp, nhờ giúp đỡ về nhà nhưng khi lực lượng chức năng tiếp cận, ông liền bỏ đi.

“Thường khách du lịch bị cướp giật khi thấy chúng tôi là tới nhờ giúp đỡ nhưng ông Tây này thì ngược lại, thấy chúng tôi muốn hỗ trợ là lẩn mất, kỳ thiệt!”, trưa 13-11, ông Trần Quang Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ và hỗ trợ khách du lịch TP.HCM, cho biết như trên.

Theo người dân buôn bán quanh khu vực Hội trường Thống Nhất, khoảng cuối tháng 9 đến nay vào trưa và chiều tối ông này hay đi bộ vòng vòng quanh khu vực xin tiền. Ổng cầm tấm bảng hay đứng ở đường Huyền Trân Công Chúa, góc Nguyễn Du-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có hôm thì xuống đường Lý Tự Trọng…(ảnh).

Chiều 10-11, khi biết tin ông này lại xuất hiện, chúng tôi liền chạy đến với mong muốn chia sẻ, tìm hiểu việc ông bị cướp nhưng khi thấy chúng tôi ghi hình, người đàn ông này vội cất tấm bảng rồi đi thẳng.

Theo thông tin trên tấm bảng, người đàn ông này bị cướp, mất hết giấy tờ, điện thoại, tiền bạc…, muốn nhờ mọi người giúp đỡ để đi tới Đại sứ quán Phần Lan ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, hình ảnh người đàn ông với tấm bảng này được chia sẻ rầm rộ và nhiều người cho là ông đóng kịch để xin tiền.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết nhiều lần đi tuần tra, anh em có gặp. “Đi tuần tra buổi chiều, anh em hay gặp nhưng không hiểu sao cứ thấy công an là ông vội cất tấm bảng, lủi đi mất. Thực tế, nếu du khách bị cướp giật, chỉ cần trình báo là chúng tôi hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên hệ với tổng lãnh sự, Sở Ngoại vụ để cấp tạm giấy tờ về nước chứ đâu cần đi xin tiền” - vị cảnh sát nói.

Còn ông Long thông tin: Trường hợp ông Tây xin tiền này, trung tâm, Sở Du lịch và Công an phường Bến Thành đã nắm được. Mỗi khi nhận tin, anh em đến giúp đỡ nhưng cứ thấy chúng tôi là ông lảng đi ngay.

Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội thì nơi đây thông tin là “gần đây không có cuộc điện thoại nào nhờ hỗ trợ… Tất cả công dân Phần Lan trong khu vực liên quan đều có thể liên lạc trực tiếp tới Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội hoặc lãnh sự danh dự tại TP.HCM và sẽ được hỗ trợ” - nhân viên đại sứ quán khẳng định.

“Nếu bị cướp, nhiều cơ quan, đơn vị chức năng trợ giúp nhưng ông này cứ thấy họ là bỏ đi nên mọi người có quyền nghi ngờ ông đóng kịch chỉ để xin tiền mà thôi” - một chị buôn bán quanh khu vực Hội trường Thống Nhất nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.