Ông già 63 tuổi ôm hôn sờ soạng bé 7 tuổi ở Bình Tân

(PLO)- Bé gái kể với mẹ rằng bị ông An sờ mó, ôm hôn nên người mẹ ngay lập tức đã báo cảnh sát.

Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự ông Ngô Ngọc An (63 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tối hai ngày hôm trước, chị N. (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đến cơ quan công an trình báo sự việc con gái 7 tuổi bị ông An có hành vi dâm ô.

Ông An hiện đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh HT.

Theo người phụ nữ, tối 12-5, khi chị đang đi công việc thì người thân điện báo con gái là bé K. (7 tuổi) bị dâm ô. “Khi phát hiện sự việc, gặng hỏi thì bé K. nói bị ông An sờ mó, dâm ô” – một cán bộ điều tra nói.

Người đàn ông đã bị những người dân giữ lại, một số người đã đánh ông vì bức xúc trong lúc chờ công an đến giải quyết.

Lực lượng chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh phát hiện ông An có hành vi dâm ô và tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.