Ông chủ thủ súng ru lô điều hành ổ bạc ở quận Tân Phú

(PLO)- Ập vào quán cà phê trên đường Võ Công Tồn (quận Tân Phú, TP.HCM), cảnh sát phát hiện hàng chục người đang sát phạt, một khẩu súng ngắn đạn đã lên nòng.
Ngày 14-3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) tạm giam Trịnh Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Trước đó, trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú phát hiện nhiều người lạ mặt hay lui tới quán cà phê Góc Phố trên đường Võ Công Tồn (phường Tân Quý, quận Tân Phú), đặc biệt là vào những ngày có truyền hình các trận cầu quốc tế.

Hàng chục người có liên quan được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Ảnh: CA

Nhiều trinh sát mật phục theo dõi nhưng chỉ có thể tiếp cận khu vực bán cà phê ở bên ngoài có màn ảnh rộng để quan sát đá bóng. Trong khi đó, những đối tượng cờ bạc cộm cán nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát thì có thể thoải mái ra vào.
Tuy nhiên, nhiều bằng chứng nơi này có hoạt động phạm pháp đã được trinh sát bí mật thu thập. Khuya 4-3, hàng chục trinh sát ập vào quán cà phê. 30 người bao gồm cả chủ quán, nhân viên và khách đã được đưa về trụ sở để làm rõ.
Bên trong căn phòng ẩn phía sau quán, cảnh sát phát hiện nhiều tờ phơi ghi số tiền cá cược cùng một khẩu súng ru lô đã được nạp sẵn năm viên đạn.

Cảnh sát đang tạm giam Tùng và tịch thu khẩu súng để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai báo quanh co. Người chủ quán này nói rằng chỉ mở tiệm cà phê và truyền hình bóng đá cho khách xem. Còn việc cá độ, đánh bạc là do khách tự thỏa thuận với nhau.

Riêng về khẩu súng, Tùng khai mới nhặt được và đem cất để phòng thân. Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 
Theo đó, từ năm 2017, Tùng trực tiếp đứng ra điều hành và nắm giữ cùng lúc hai tài khoản để cá độ đá gà và bóng đá là “ibet….” và “Sbobet…”. Để qua mặt cảnh sát và thu hút con bạc, Tùng mở tiệm cà phê Góc Phố và tổ chức truyền hình trực tiếp bóng đá.
Việc thu tiền và ghi tờ phơi cho con bạc được “ông trùm” giao lại cho nhân viên tổ chức hoạt động một cách bí mật ở căn phòng phía sau quán. Chỉ những người quen biết hoặc đã được giới thiệu mới được phép đi vào đường luồng nhỏ đến căn phòng này và tham gia cá độ.
Trong số các con bạc bị cảnh sát triệu tập, có người đã trực tiếp tham gia cá độ lên đến gần 300 triệu đồng trong một đêm.
Vụ việc đang được cảnh sát mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.