Ôm thuốc nổ lên taxi mang về nhà chế pháo

(PLO) - Người này khai lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo từ thuốc nổ.

Ngày 15-1, công  an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) bàn giao hồ sơ vụ vận chuyển 4 kg thuốc nổ cho phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xử lý theo quy định…

Công an kiểm tra hành lý của Dĩ.

Trước đó, đêm 14-1, công an chặn một chiếc taxi chạy trên tỉnh lộ 8 hướng TP.Buôn Ma Thuột đi huyện Cư M’gar, phát hiện hành lý của khách trên xe có lượng lớn chất bột màu đen.

Người này khai tên Nguyễn Cao Dĩ (18 tuổi, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và chất bột trong túi là thuốc nổ với trọng lượng 4kg.  

Dĩ khai nhận lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nên đặt mua 4 kg KClO3, 1 kg Lưu huỳnh về trộn với than củi để sản xuất pháo, bán kiếm lời.

Dĩ đã bị phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.