Ôm nửa kg ma túy bất ngờ đụng độ đặc nhiệm hình sự

(PLO) - Bị đặc nhiệm truy đuổi riết rao, biết không thể thoát, Trân và Phát quyết định vứt luôn bao ma túy đá nhằm phi tang. Túi ma túy nặng tới nửa kg.

 La Văn Phát và Nguyễn Liao Hùng Trân tại cơ quan điều tra

Ngày 20-1, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết: đội đã bàn giao hai nghi phạm: La Văn Phát và Nguyễn Liao Hùng Trân cho công an Phường 8 Quận Tân Bình để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu vào 21h45 phút ngày 10-1, Tổ tuần tra Đội 3 Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra an ninh trên các con đường quận Tân Bình thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe SH màu bạc mang BKS: 59L2-38281 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra nhanh chóng ép sát yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng đối tượng bất hợp tác, người cầm lái tên Trân hốt hoảng bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Truy đuổi riết rao, tổ tuần tra phát hiện người ngồi sau chiếc xe tên Phát lén lút vứt bịch nilon màu đen xuống đường rồi tiếp tục rồ ga, đua tốc độ hòng tẩu thoát.

Xe của nghi phạm và tang vật

Tuy nhiên đến trước một ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 8 quận Tân Bình thì bị tổ tuần tra ép xe bắt được. Một bảo vệ dân phố khu vực đã hỗ trợ tìm kiếm và thu giữ tang vật là túi nilon màu đen bị hai nghi phạm vứt bỏ trước số nhà trên đường Lý Thường Kiệt, phường 8 quận Tân Bình.

Tại cơ quan điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, các trinh sát đã khiến tên Phát cúi đầu thừa nhận túi nilon mà hắn phi tang trước đó và túi nilon mà tổ tuần tra thu giữ được là một và bên trong chứa ma túy đá.

Tổ tuần tra bàn giao tang vật cùng hai nghi phạm cho công an phường 8 quận Tân Bình để xử lý theo đúng chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.