Oanh Hà lại xộ khám vì cờ bạc

Bà “trùm” từng tổ chức, điều hành nhiều đường dây đánh bạc từ Bắc chí Nam.

Ngày 15-7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự 33 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến Oanh Hà. Trước đó, ngày 14-7, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về nhà năm người (người già và phụ nữ mang thai) chờ xử lý sau.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 12-7, công an kiểm tra căn nhà tại xã Trạn Hành, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) do Tôn Thất Lâm Tuyền làm chủ, bắt quả tang 38 người đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức xóc đĩa.

Thấy bị động, nhiều con bạc định tẩu tán tang vật, tìm đường trốn thoát nhưng cảnh sát đã khép kín vòng vây, khống chế toàn bộ những người trong nhà. Tại hiện trường, cảnh sát thu một bộ xóc đĩa, hơn 140 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan. Được biết sòng bạc trên do Phan Nguyễn Bảo Vương (ngụ xã Trạn Hành, TP Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Dung (ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đứng ra tổ chức. Phần lớn con bạc tụ tập đến từ nhiều tỉnh, thành từ Nam chí Bắc.

Oanh Hà và tang vật. Súng, đạn của Nguyễn Văn Chung bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: M.KHANH

Đáng lưu ý trong số con bạc bị tạm giữ có Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà) chị ruột của Vũ Thị Hoàng Dung (tức Dung Hà, trùm giang hồ Hải Phòng, từng liên quan đến vụ án Năm Cam). Hiện Oanh Hà đã 57 tuổi, đăng ký địa chỉ thường trú tại phường Phan Bội Châu, TP Hải Phòng, tạm trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Theo hồ sơ, Oanh Hà từng lãnh án 20 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy và năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Tháng 6-2004, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên mức hình phạt tử hình Oanh Hà cùng các đồng phạm Minh “sứt”, Phạm Huy Phong, John Nguyễn (Nguyễn Như Hùng), Phạm Công Giản về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Sau đó Oanh Hà được giảm án xuống chung thân. Hơn bảy năm thụ án tù giam (tính từ ngày bị bắt năm 2002), cuối năm 2009 Oanh Hà được ra tù. Ngay sau đó Oanh Hà cùng với em gái là Vũ Thị Hằng chiêu mộ đàn em giang hồ Hải Phòng vào TP.HCM mở sòng bạc. Lãnh địa hoạt động cờ bạc của chị em Oanh, Hằng ngày càng lan rộng ra tới Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh… thậm chí “vượt biên” qua Campuchia, Macau.

Đến ngày 20-7-2010, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm phía Nam phối hợp Công an TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu triệt phá đường dây đánh bạc do chị em Oanh, Hằng điều hành, bắt giữ 41 đối tượng liên quan. Từ thời điểm đó, tên tuổi Oanh Hà tạm lắng trong thế giới ngầm cho đến khi bị bắt tại sòng bạc ở Đà Lạt. Tại sòng bạc này, công an bắt giữ một số giang hồ “số má” như Đỗ Văn Thắng, Vũ Hoàng Anh, Đào Hồng Anh (cùng ngụ Hải Phòng), Tống Văn Chung (ngụ Bắc Giang), Nguyễn Minh Hiếu (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu). Nghiêm trọng hơn, tại sòng bạc công an khám xét Nguyễn Văn Chung (27 tuổi, ngụ huyện Văn Giang, Hưng Yên), thu giữ một khẩu súng colt và hai viên đạn.

Bước đầu các đối tượng trên thừa nhận đến Lâm Đồng từ ngày 28-6, thuê khách sạn ẩn náu và móc nối với các con bạc khắp nơi để đánh bạc. Thủ đoạn của nhóm này là mang theo các con chíp, chén đĩa có gắn camera để đánh bạc bịp. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

M.KHANH - AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.