Ô tô va chạm xe máy, người phụ nữ chết thảm

(PLO)- Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ tại nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Tối 23-11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người chết thảm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 23-11, ông Trần Xuân Quang (46 tuổi, Lâm Đồng) cầm lái ô tô bảy chỗ mang BKS: 49A-208.03 chạy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP Đà Lạt) theo hướng trung tâm TP Đà Lạt đi hướng huyện Lạc Dương.

Hiện trường tai nạn.

Khi ô tô của ông Quang đi đến cây xăng Tùng Lâm (TP Đà Lạt) thì va chạm vào xe máy mang BKS: 37X7-2420 do chị Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cầm lái.

Chưa dừng lại, xe của ông Quang tiếp tục lao đến tông vào đầu xe tải mang BKS: 49C-182.00 đang đậu đỗ để thay lốp bên đường.

Vụ tai nạn khiến chị Anh thiệt mạng, hai ô tô hư hỏng phần đầu. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.