Ô tô rớt trên cầu vượt xuống đất, lái xe tử vong

(PLO)- Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng nay (25-7) đoạn gần ngã ba Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), một ô tô bất ngờ đâm gãy lan can cầu Thanh Trì rồi rơi xuống đất khiến tài xế tử vong.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm này một số người đi đường nghe tiếng động lớn, tiếp đó là chiếc ô tô biển số Hà Nội đâm qua lan can cầu Thanh Trì rồi rơi xuống đất. Chiếc xe bốc khói nghi ngút, tài xế tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc, mảnh vỡ từ chiếc xe văng tứ tung, chiếc xe hỏng hóc nghiêm trọng. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, sử dụng xe cứu hộ để di chuyển chiếc xe gặp nạn đi nơi khác.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thông tin: Xe bị nạn hiệu Captiva bảy chỗ, biển số 29A-726.29, chiếc xe trên đã mất lái đâm thẳng vào lan can cầu và rơi xuống đất.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.