Ô tô phơi bụng trên cao tốc, 4 người thoát chết

(PLO)- Sau khi nổ vỏ, xe này hết va chạm vào dải phân cách giữa cao tốc rồi lại dạt qua hàng rào taluy ven cao tốc trước khi lật ngửa, chắn ngang trên làn đường dừng khẩn cấp.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 1-1, ô tô loại bảy chỗ 48A-026.42 chở bốn người chạy trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: HÀ HUY

Xe này khi đi qua địa phận xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì bất ngờ bị nổ vỏ sau. Do bị mất kiểm soát, xe hết va chạm vào dải phân cách giữa cao tốc rồi lại dạt qua hàng rào taluy ven cao tốc và cuối cùng lật ngửa, chắn ngang trên làn đường dừng khẩn cấp.

Rất may bốn người trong xe sau đó thoát ra mà không bị thương tích nặng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.