Ô tô khách đối đầu xe 7 chỗ, 5 người bị thương

(PLO)- Khi chạy qua đoạn đường xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, xe khách 16 chỗ tông xe Inova chạy ngược lại làm năm người trên hai xe bị thương.

Ô tô khách đối đầu xe 7 chỗ, 5 người bị thương ảnh 1
CSGT khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Anh

Đêm 25-5, tại Km 114+600 đoạn qua thôn Phước Hòa 3 - xã Ea Phê, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), ô tô 16 chỗ 47B-012.15 do tài xế Lê Văn Sơn (39 tuổi, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) điều khiển, chạy hướng huyện Ea Kar - TP Buôn Ma Thuột đã tông vào xe Inova chạy hướng ngược lại.

Hậu quả làm năm người đi trên hai xe bị thương nặng, hai ô tô hư hỏng.

Đầu hai xe hư hỏng nặng sau cú tông nhau. Ảnh: Tiến Anh

CSGT Công an huyện Krông Pắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là ô tô khách đi sai phần đường. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.