Ô tô húc văng học sinh 14 tuổi ở Đà Nẵng

(PLO)- Ô tô húc văng nam học sinh đi xe đạp điện, sau đó tông và dính chặt vào một xe khác đậu bên đường.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-12, người đàn ông cầm lái ô tô bốn chỗ 43A-357.46 chạy trên đường Dương Vân Nga hướng từ âu thuyền Thọ Quang về đường Phạm Huy Thông. Khi đến chung cư A4 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), xe này lao sang đường húc văng nam học sinh 14 tuổi đi xe đạp điện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HỒNG VÂN

Chưa dừng lại, xe 43A-357.46 tiếp tục lao đến tông vào một xe con khác đậu bên đường làm xe này xoay ngang.

Tại hiện trường, hai ô tô dính chặt vào nhau, đầu nát bét. Xe đạp điện của nam học sinh hư hỏng nặng, nằm cạnh đầu ô tô.

Nam học sinh bị văng xa nằm úp mặt xuống đường bất tỉnh, được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu.

Hai ô tô dính chặt vào nhau. Ảnh: HH

Lực lượng CSGT quận Sơn Trà sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.