Ô tô húc gãy cây rồi 'phơi bụng', tài xế đạp cửa thoát thân

(PLO)- Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng còn tài xế xây xát nhẹ.

Chiều 17-12, ông VH (quê Hà Nội) lái ô tô bốn chỗ 43A-274.45 chạy trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ bãi biển Mỹ Khê đi TP Hội An. Khi vừa qua giao lộ với đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), ô tô mất lái và lao lên vỉa hè tông gãy cây xanh.

Ô tô bị hư hỏng nặng sau khi bị lật.

Chưa dừng lại, xe này lao thêm một đoạn trên vỉa hè rôi lật ngửa. Nhiều người đi đường chạy đến nhưng lúc này ông H. đã tự đạp cửa thoát ra ngoài.  Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng còn tài xế xây xát nhẹ.

Lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Các công nhân cũng đến đến dọn dẹp cây xanh bị húc gãy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.