Ô tô húc cây xanh, lật ngang trên đường Hoàng Sa

(PLO)- Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 7-12, xe tải biển số Bình Dương chở nước đá do tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Sa theo hướng từ quận Tân Bình về quận 3.

Khi vừa qua đoạn giao với đường số 5 khoảng 200 m (phường 11, quận 3) thì bất ngờ lao qua trái tông thẳng vào hai cây xanh rồi lật ngang.

Chiếc xe tải tông thẳng vào cây xanh trên đường Hoàng Sa rồi lật ngang.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Tại hiện trường, hai cây long não khoảng bốn năm tuổi bị húc đổ; chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu, thùng xe móp méo nghiêm trọng. May mắn không có thiệt hại đáng tiếc về người.

Lực lượng chức năng sở tại có mặt tiến hành xử lý hiện trường. Tuy nhiên, công tác xử lý kéo dài đến sáng sớm khiến tuyến đường ùn ứ nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.