Ô tô 7 chỗ tông sập dải phân cách, tài xế trọng thương

(PLO)- Đang lưu thông tên đường, tài xế Trần Thanh Thảo bất ngờ phải né một chiếc mô tô chạy băng qua đường khiến ô tô tông thẳng vào dải phân cách.
Khuya 8-8, chiếc xe ô tô bảy chỗ mang biển số 61A-032.15 do tài xế Trần Thanh Thảo (sinh năm 1972, thường trú tại xã Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) điều khiển hướng từ huyện Chơn Thành đi Bình Dương.
Khi đến Km69, QL13 (thuộc địa phận khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) do tránh né một chiếc xe mô tô không rõ biển số bất ngờ băng qua đường, tài xế Thảo đã lạc tay lái lao thẳng lên giữa dải phân cách QL13. Còn trớn, chiếc xe đâm vào trụ đèn cao áp mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bị biến dạng. Cú tông quá mạnh khiến cột biển báo giao thông bị gãy đổ và tài xế Trần Thanh Thảo bị thương.
Nhận được tin báo Đội cảnh sát giao thông-Công an huyện Chơn Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.