Ô sin trộm hơn 1 tỉ đồng của chủ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 6/9 cho biết đã tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (51 tuổi, ở khu phố Nguyễn Công Trứ, P.4, TP Tuy Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp.
Theo trình báo của chị Trần Thị Hồng Ngọc (32 tuổi, chủ nhà số 374 đường Hùng Vương, P.7, TP Tuy Hòa), sáng 3/9 chị phát hiện mất 1,09 tỉ đồng cất trong tủ ở tầng 3. Số tiền này chị Ngọc vừa rút ở ngân hàng về.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Dung (người giúp việc cho chị Ngọc) đã lấy cắp số tiền trên và đã thu hồi 1,09 tỉ đồng, báo Thanh niên cho biết.

Trước đó, ngày 15/6 Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM cũng đã bắt giữ Trần Thị Đầy (35 tuổi, quê ở Đồng Tháp, là người giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa ở quận Tân Phú) để điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết, lợi dụng lúc gia đình chị Hoa ngủ say, Đầy đã âm thầm lấy khóa mở tủ trộm 20.000 USD và 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Theo Bắc Lưu (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.