Ổ bạc trong rẫy cà phê

(PLO)- Khi ập vào bắt giữ, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, xe máy và các tang vật liên quan khác.

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự nhóm người đánh bạc với quy mô lớn tại một rẫy cà phê thuộc thôn 19/8, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Qua một thời gian nắm tình hình, chiều tối 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Krông Pắk đã bắt quả tang 15 người đang tụ tập đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa ở một rẫy cà phê thuộc thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.

Sòng bạc này do Võ Văn Thanh (46 tuổi), trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tổ chức. Các con bạc đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thanh tổ chức và thu tiền xâu mỗi ván bạc để kiếm lời.

Tổ công tác thu giữ tang vật hơn 120 triệu đồng, bảy mô tô, một bộ dụng cụ đánh bạc và nhiều phương tiện khác liên quan.

 Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.