‘Nướng’ hơn nửa tỉ đồng vô sòng bạc rồi báo bị cướp

(PLO)- Thua bạc gần 630 triệu đồng tiền hùn mua lúa, Út tung tin bị cướp giật nhưng công an kết luận là tin vịt.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa chuyển hồ sơ Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phú Quới) cho Công an huyện Long Hồ khởi tố Út về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.
Út có hành vi dùng tiền hùn mua lúa của chị Nguyễn Thị Phụng (ngụ cùng huyện) mang “nướng” vào sòng bạc ở Campuchia rồi tung tin bị cướp.
Theo điều tra, cần mua lúa số lượng lớn, vợ chồng chị Phụng rủ Út hùn vốn, lợi nhuận chia đôi. Chị Phụng góp gần 700 triệu đồng, Út hùn 205 triệu đồng. Sau thời gian đi mua lúa, Út mang gần 630 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc và thua sạch.
Hết tiền, Út tung tin bị cướp giật và công an vào cuộc, xác định sự thật trên.
Số tiền Út chiếm đoạt dưới 500 triệu đồng nên Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ về Công an huyện huyện Long Hồ theo xử lý theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.