Nước sông Sêrêpốk bất ngờ dâng cao, cuốn trôi 2 cô gái

(PLO)- Khi đang hái rau rừng bên mép sông, bất ngờ nước dâng cao cuốn hai cô gái mất tích. 
Chiều 17-3, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã chuyển giao thi thể chị H’Jun Niê (24 tuổi) và H’Jan Niê (26 tuổi, buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) bị nước lũ cuốn trôi chiều 16-3 cho gia đình để tổ chức mai táng.
Chiều hôm trước, hai cô gái trên cùng một số người thân trong gia đình đến khu vực giao nhau giữa thác Dray H’Linh và sông Sêrêpốk (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) để hái rau rừng.
Thấy nước sông Sêrêpốk cạn nên H’Jun Niê và H’Jan Niê đã xuống mép sông hái rau. Lúc này nước sông Sêrêpốk bất ngờ dâng lên cao đột ngột, cuốn H’Jun Niê và H’Jan Niê xuống nước.
Cảnh sát PCCC cùng người dân tìm kiếm nạn nhân. Đến 1 giờ 30 sáng 17-3, một người dân chèo thuyền đi đánh cá phát hiện thi thể chị H’Jun Niê cách khu vực chị bị nước cuốn trôi khoảng 10 m.
Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (Phòng Cảnh sát PCCC số 1) cũng đã tìm thấy thi thể chị H’Jan Niê cách nơi bị nạn 100 m.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.