Nước mắt rơi trong tang lễ người lính cứu hỏa hi sinh

(PLO) - Những dòng người lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa người bạn, người anh, người đồng đội dũng cảm đã vĩnh viễn hi sinh trong trận chiến với giặc lửa - Thượng úy Phạm Phi Long (Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân).

“Hôm qua, thằng nhỏ còn gọi điện cho ba đòi mua cá, mua cua về ăn. Nó hứa với con trai rồi đó cô! Giờ này mọi ngày nó đã về đến nhà rồi!”, nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ đã đi qua nửa dốc cuộc đời. Bà ngồi đó lặng lẽ nhìn những dòng người đến viếng.

Người sắp bàn ghế, người chuẩn bị áo quan, đội nhạc tang lễ cũng đã có mặt từ sớm. Những vòng hoa tang trắng bắt đầu được mang đến xếp dài trước cổng. Hôm nay, cũng giống như mọi ngày khác, chỉ có con trai bà đã vĩnh viễn chẳng thể trở về.

Anh nằm đó yên lặng, chiếc mũ công an đặt ngay ngắn trên bụng, mũ cứu hỏa đặt kế cạnh. Bé Ben, con trai của anh mới 2 tuổi, nói còn chưa sõi cứ ngồi cạnh bi bô gọi “Ba! Ba…”.  Chị L, vợ anh ngồi đó nắm chặt tay chồng, chị dỗ con mà chúng tôi rơi nước mắt: “Con ngoan, để ba ngủ”.

Anh vợ Long lặng lẽ quay đầu sang hướng khác bảo: “Hôm qua hai ba con nó còn nói chuyện với nhau mãi, đâu ngờ…”.

“Năm nay anh mới 32 tuổi. Vợ anh chỉ còn tháng nữa sẽ sinh, anh bảo là con gái. Anh mừng lắm, khoe miết, bảo nhà đủ nếp đủ tẻ. Mai mốt vợ chồng cố gắng làm ăn, sửa lại cái nhà cho ba má chớ trời mưa nhà dột với ngập quá chừng!”, một đồng nghiệp của Long nghẹn ngào.

Những người hàng xóm lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào 11h ngày 8-9, lễ động quan sẽ diễn ra vào 11h ngày 11-9, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại đất nhà.

Trước đó như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 7-9, căn nhà hai lầu trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân phát hỏa nhưng chủ nhà đi vắng. Bên trong chứa nhiều quần áo, tạp hóa… nên lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều gần 100 chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc phun nước dập lửa, bất ngờ tầng một của căn nhà đổ sập đè ba chiến sĩ bên dưới. Sau khi đưa ra ngoài, thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai chiến sĩ bị thương hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Máu vẫn đổ giữa thời bình vì hạnh phúc bình yên của nhân dân. Xin nghiêng mình vĩnh biệt anh Thượng úy Phạm Phi Long- người lính cứu hỏa dũng cảm gan dạ!

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ba Thượng úy Phạm Phi Long khóc nghẹn trong tang lễ con trai, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh . Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.