Nửa đêm đôi nam nữ cùng nhau nhảy sông mất tích

(PLO) - Đêm khuya, một đôi nam nữ đi xe máy đến giữa cầu thì dừng lại rồi bất ngờ cùng nhau nhảy xuống sông mất tích. Trước khi nhảy xuống sông, họ để lại hai mũ bảo hiểm, một đôi dép và khóa cổ xe máy cẩn thận. Vụ việc trên xảy ra lúc 22 giờ ngày 28-5, trên cầu Đồng Nai thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, có một đôi nam nữ độ khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy wave màu xanh biển số 60FS – 0783 lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến giữa cầu Đồng Nai thì bất ngờ dừng xe lại để lại đồ đạc rồi cùng nhau nhảy xuống sông.

Hiện trường nơi đổi nam nữ nhảy xuống sông

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên đến sáng hôm nay tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.