Nửa đêm, 1 giáo viên mang dao đến nhà bố vợ ra tay sát hại

(PLO)- Sau khi dùng dao đâm bố vợ tử vong, Vinh cầm hung khí gây án đến Công an xã tự thú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, tin từ UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con rể dùng dao đâm bố vợ tử vong.

Anh Trần Anh Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Anh Trần Anh Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, vào khuya 12-4, do mâu thuẫn gia đình nên Trần Anh Vinh (35 tuổi, trú thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đến nhà ông Lê Văn T (63 tuổi, trú thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu).

Tại đây, Vinh đã dùng dao đâm ông T tử vong rồi cầm hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Được biết, Vinh là giáo viên của Trường tiểu học số 2 Quảng Châu, còn ông T là bố vợ anh Vinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.